"Chia sẻ quà 8/3 sớm: Bó hoa tiền gây sốt, nhưng sự thật bất ngờ phía sau khiến nhiều người ngỡ ngàng"
Nhiều người thường khao khát những điều không thể có, dẫn đến những hành động khó hiểu. Vấn nạn sống ảo trên mạng xã hội ngày càng phổ biến, từ việc chỉnh sửa ảnh đến việc giả mạo danh phận và tài sản. Sắp đến ngày 8/3, không khí chuẩn bị quà tặng đang rộn ràng. Một cô vợ khoe món quà giá trị lớn từ chồng, nhưng bài đăng của cô bị chỉ trích mạnh mẽ. Cô cảm thấy bất ngờ và hài hước khi biết chồng mình thực sự là người tặng hoa cho vợ, mặc dù đã có ý định giữ bí mật đến ngày 8/3. Cô gửi lời cảm ơn và mong chồng luôn yêu thương, chiều chuộng mình như ngày đầu.
Chị vợ chia sẻ về món quà sinh nhật chồng tặng, là bó hoa làm từ tiền 100 nghìn đồng trị giá khoảng 7-8 triệu, kèm socola và thiệp tình cảm. Hình ảnh chồng điển trai càng thu hút sự chú ý. Cặp đôi đã bên nhau 9 năm, vẫn ngập tràn hạnh phúc và lãng mạn. Nhiều người ngưỡng mộ tình yêu và món quà, nhưng cũng phát hiện ra rằng chồng chị không phải tên Minh như trong bài đăng, mà là Dũng.
Trên Instagram của chàng trai điển trai, đường link Facebook không phải là tài khoản đăng bài viết. Anh này từng khẳng định chưa có bạn gái, không như câu chuyện tình 9 năm được đăng tải. Người dùng nhanh chóng nhận ra tài khoản Facebook thường xuyên đăng bài giả mạo và yêu cầu xóa bài viết. Họ cho rằng đây chỉ là một trò lừa đảo, kết hợp nhiều hình ảnh và sự kiện không có thật. Dân mạng tỏ ra ngán ngẩm trước sự sống ảo của cô gái trẻ, nhấn mạnh rằng không nên nhận vơ những điều không thuộc về mình, vì điều này có thể ảnh hưởng đến người khác.
Nếu anh chưa có vợ hay người yêu mà gặp sự việc như vậy thì sẽ rất mang tiếng. Các cô gái ạ, đừng vì cô đơn mà làm những hành động dại dột để kiếm like, chỉ làm cho quá trình ế thêm dài mà thôi.



Source: https://afamily.vn/khoe-qua-8-3-som-voi-bo-hoa-toan-tien-dan-tinh-vua-xuyt-xoa-nhan-sac-cuc-pham-cua-nguoi-tang-thi-lai-phat-hien-ra-su-that-tan-khoc-20200304173813546.chn